THI VĂN ĐỐI ĐÁP THÁNG 3 NĂM 2021

08 Tháng Bảy 202110:55 SA(Xem: 1690)

Hòa Thượng Trí Đức với Đức Ngài từng có một thời gian lui tới với nhau vào những năm đầu thập niên 2000s.  Rồi một thời gian khá dài hai người bặt tin nhau. Cho đến tháng 3 năm 2021 thì HT Trí Đức, hiện cư trú tại bang Texas, bất ngờ gọi điện thăm hỏi và đã gởi một bài thơ do chính ngài sáng tác tặng Đức Ngài. Dĩ nhiên là Đức Ngài rất vui. Đây là một Lão Hòa Thượng mà Đức Ngài rất kính trọng. Do duyên khởi đó mà chúng ta có được hai bài này.

 

Một thuở trị vì tiểu càn khôn

Ba ngàn thế giới độc xưng tôn

Tâm công định thế tri tâm đắc

Tứ đại tề thân kiến thị không

Nước trong bỉ ngạn thuyền buông lái

Rừng thẩm tề luân hồn ruỗi dong

Ngàn năm nương bóng quy nguồn cội

Tọa vị kim liên nhập đại hồn …

(Hòa Thượng Trí Đức gởi đến Đức Ngài, ngày 21 tháng 3 năm 2021)

 

HUYỀN huyền trăng toả trên đảnh thượng

MINH minh TRỜI chói chốn Tây Đường

NHƯ có như không pháp toà đoá

LAI dòng DI huyễn LẠC Thiên Trường

QUỐC độ Ta Bà ai biết rõ?

KHÁCH tự VÔ THIÊN HUYỀN Càn dương

ĐẠI đồng khai hồi Lôi Âm cổ

ĐẠO Hội Hoa Long chuyển thế đương.

(Đức Ngài gởi bài đáp lễ Hòa Thượng Trí Đức, ngày 21 tháng 3 năm 2021)

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn